Góc Khen Và Chê

(GÓC KHEN VÀ CHÊ)


E đọc được qua comment giới thiệu lẩu trong bài đăng của ai đấy trong nhóm mình nên tối thứ 2 ngày 5/8 e có đến để trải nghiệm luôn. Quán khá dễ tìm ạ. Rẽ vào ngõ chỗ số 51 nguyễn hữu huân đi vào thì quán bên tay phải có ghi quán lẩu biển màu xanh lá cây bé bé. Bên ngoài xếp 3 bàn nhựa ngồi vỉa hè. Đi vào trong nhà ngồi thì 2 người 1 bàn là rộng còn đông hơn là chật lắm ạ.
Có 2 mức là 99k và 119k. 99k gọi thêm váng đậu hay nấm là tính thêm tiền còn 119k thì thoải mái tất cả nhưng quan trọng có mang ra nhanh hay chậm thôi. E xin có mấy lời nhận xét bữa ăn của e như sau ạ
Khen:
- Nước lẩu ở quán là lẩu thái có mùi thơm của dừa, hơi cay, hơi chua, ngọt vừa miệng với e. E chưa được ăn lẩu thái gốc nhưng e đánh giá nước lẩu ở đây ăn khá ngon mà k bị gắt
- Chân gà rang muối 10k 1 chân giòn tan ăn miếng đầu thấy mê luôn mà ăn miếng sụn k bị cứng nhai sướng lắm ạ
- Khoai lang kén vàng như khoai mật mà mềm thơm ngon nóng hổi. Giòn giòn bên ngoài xong lộ cái khoai vàng bên trong kiểu đã vãi chưởng 100/10. Khoai tây chiên nóng hơi giòn chứ kp giòn tan nhưng cũng ăn được vì e k thích khoai tây nên cho 8/10 vì khoai k ỉu mà lại tươi ngon. Có cả đĩa phồng tôm nhưng đk mấy miếng e ăn mất r vì đói quá còn vị thì giống phồng tôm thôi - thịt ba chỉ nhiều thịt vừa mỡ chứ k có toàn mỡ trắng ởn nên ăn ngon ngọt. Lúc mang ra vẫn còn đóng đá bốc cả khói lên chứ k như bên xuýt xoa cho vào tủ mát nên có lúc thịt có mùi ăn mất ngon. Thịt ở đây e nhìn trộm là xếp từ khay xốp ra nên có lẽ mua ở ngoài chứ k phải thịt mua cả tảng về tự thái nên có lẽ chọn được thịt ít mỡ hơn như thịt mọi người hay đăng
- Hải sản ăn k bị bở mà có cảm giác vẫn tươi trong bufphet là có bạch tuộc size mini, ngao, e k nhớ có tôm k có gì mọi người vài facebook quán xem lại menu hộ e nhé
- Có thịt đùi gà tươi mà miếng to dày lắm ạ cho vào lẩu luộc lên ăn ngon lắm ạ 10/10
- Nấm kim châm ngon, đậu phụ ngon, rau có bắp cải thái sợi với cải thảo đều tươi với ngon hết, ngô ngọt cho 2 miếng khá to nên phải luộc lâu lắm mới ăn đk nhưng ngon tuy nhiên e ăn phải bắp k ngon nên k đk ngọt như e mong đợi bù lại cũng tươi nốt. Duyệt
- Váng đậu ngon nhưng gọi thêm vất vả lắm ạ cả buổi ăn đk 2 đĩa váng đậu
Chê:
- Quán bé dã man bên trong có tầm 6 bàn cho 6 người mà thấp lắm mà chỉ có đk 2 cái quạt treo tường may e ngồi đúng chỗ quạt phả nên mát chứ chỗ khác nóng lắm. Hơn nữa quán dùng bếp cồn nên quạt phả vào cồn cháy nhanh mà hao e hơi xót tiền cồn cho quán mà mùa hè ngồi ăn chắc k chịu được nhiệt mất. Bé bí nóng lại còn bếp cồn....
- Có nhân viên phục vụ là 1 cô khá lớn tuổi nên cô phục vụ lâu mà k nhớ được hết đồ mà gọi nhiều lần lại ngại mà k gọi k có đồ ăn vì e có 2 người nhưng ăn bằng 4 người mất. Gọi thêm bạch tuộc mất hút luôn ạ nên e vs ny mỗi người ăn 2 miếng. Có gì mọi người đừng quá gay gắt nếu bị chậm đồ hay thiếu đồ ạ.
- Chân gà chiên mắm ngọt quá thể luôn ạ. Lúc còn nóng ăn thấy hơi ngọt còn khi nguội như ăn siro đường ý ạ. E phát sợ lên k dám gặm kỹ mà phải ăn hết bên ngoài cho đỡ phí. Sốc ngọt.
- Trà đá có màu k mùi k vị...k hiểu e đang uống gì luôn ạ
Chốt: 2 suất 119k+ trà đá 20k+ 40k chân gà= 298k ( k biết e cộng đúng k nhỉ)
So với mức giá là 120k thì e thấy quá hợp lý cho 1 cuộc tình nếu nói k quá là tuyệt vời là đằng khác. Mọi người đi ăn cảm nhận thế nào góp ý cho e thêm nhé vì e dễ ăn dễ tính nên có thể k nhận xét chuyên sâu mà ăn no ngon là được ạ xem tiếp